Tôi Về Nhớ...
Tôi về nhớ có lần anh bảo nhỏ
"Mang theo hoài tình đẹp thuở đầu tiên"
Nào đâu biết sông bên bồi, bên lở
Tình như mây, tim vẫn gánh ưu phiền
Tôi về nhớ từng hàng cây, góc phố
Khúc khích cười là tôi đó, ngày xưa
Giờ lặng lẽ dưới chuông nhà thờ đổ
Khẽ hỏi thầm đường anh nắng hay mưa
Ai che tôi nửa bên đời gió lộng
Ai cùng anh về giữa bóng trăng đầy
Ngày tháng đã trôi đi nhiều ảo mộng
Hai đứa khờ, rồi cũng trắng bàn tay
Anh nghe chăng lời mùa Thu tình tự
Thu mới về sao đã cũ trong tôi
Bao giờ gặp cánh chim miền viễn xứ
Anh nhớ không một chiếc bóng bên trời
Tôi về nhớ dẫu rằng tôi tự hứa
"Mình đã quên, không buồn nữa bây giờ"
Tay tôi lạnh khi tim bừng ngọn lửa
Đi rọi tìm những chiếc cánh ước mơ
092206