Viết Để Nhớ ..
Thơ em viết bây giờ đã thiếu chữ
Ý rạt rời, âm chẳng chịu đồng âm
Anh có biết tại vì sao thế không ?
Bởi vì anh không là của em nữa
Chiều thứ sáu, sở chuẩn bị đóng cửa
Em ngồi đây mời gọi dĩ vãng về
Ở bên này nỗi nhớ vẫn lê thê
Như con sóng xa không đành bãi cát
Mười năm trôi như một cái chớp mắt
Mà cơn đau như thể vạn niên trường
Mà canh bạc chẳng chịu xót thương
Em đành phải gục đầu trước con số
Vừa chớm thu, em đi tìm chiếc lá
Viết vội vàng, kẻo ý rạt rời thêm
Vết hối hả kẻo trời lại về đêm
Viết để nhớ ... anh của em, một thuở ...