Thơ Thẩn
...
Thơ thẩn vợ rượt chạy te
Tối ngủ phòng khách , còn nghe phàn nàn !
Tấm thân vò võ cơ hàn
Đi trong nghĩa địa tìm nàng Liêu Trai
Thơ ai than vắn thở dài
Thơ ai hoa mộng trang đài gió mây
Nhưng đời có lúc đổi thay
Đầu còn mấy sợi tóc bay không nhiều...
Nắng chiều thoáng nhẹ cô liêu
Những điều Em muốn , Anh chìu ý ngay !
Gió lay hạnh-phúc vơi đầy
Khi vui nhớ thuở trắng tay mình nghèo
Thương Em mấy núi cũng leo
Đụng gai mắc cỡ Anh trèo lẹ qua
Tim Anh rộng lượng hải hà
Ôm Em ấp ủ bao la tháng ngày !!