Đời Như Bọt Biển

Ba mươi năm cuồng vọng
Xa nhau từ mùa đông
Xưa ngây thơ mải miết
Cuốn theo dáng mây hồng

Ngày xưa em con gái
Mang nhiều những mộng mơ
Học trò mang nhiều tháng
Tình yêu nào thoáng chờ

Từng mùa hè cùng nhau
Lắng nghe tiếng sóng trào
Hồn ru theo bọt biển
Con tim nhịp thở mau

Nhưng thời gian chia biệt
Ba mươi năm giấc dài
Ba mươi năm vội vã
Cuốn đời người qua vai

Ba mươi năm lại gặp
Tóc phai , ngày xưa phai
Dáng ai chừng yếu đuối
Nghe lòng chua xót hoài

Đông Hòa
23.09.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả