Thoáng Ngày

Khua bước chân trên phố đêm nay
Nghe dấu thời gian như phôi phai
Những đêm dài ngày xưa hoan ái
Ôi , những đêm dài ta nhớ ai

Nuốt men sầu bi ta lắng tai
Để nghe lời đắng đọng môi ai
Nhìn mi khép nghe chợt đời ngủ
Phím đàn nào ru em giấc say

Trong mơ hồ tim nghe tình ai
Nghe cơn mê thoáng sầu chưa hoai
Lần ân ái cõi lòng đổ vỡ
Nặng bờ vai trĩu dáng hình hài

Ôi , nỗi buồn nào lá úa bay
Giữa mùa thu mây thoảng miệt mài
Đời vẫn thế , tình ngày xưa ấy
Giá băng nào chưa quên thoáng ngày

Đông Hòa
23.09.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả