Từ..!!..
Từ một lần say cùng tận đêm thâu
Ta đem nhớ vẽ trăng hoa bướm mộng
Gieo lên nếp đời nhau giồng tưởng vọng
Ủ tương tư gọi mưa xuống đất mềm
Từ một lần nỗi nhớ biết đi đêm
Ngày vùi mộng ươm hạt đời mơ ước
Trăm năm khúc, điệu ân tình đặt cược
Nguyệt lão ơi.. chỉ hồng gút ngay tim
Từ một ngày nắng Hạ thắp lửa đêm
Điệu múa rừng luân phiên nhau nhảy múa
Dẫn mộng theo dấu vết trăng vàng úa
Xem nhánh tình nở gai nhọn dịu êm
Từ những ngày nghiền ngẫm thú đau thương
Từng cảm xúc hòa lẫn thành men rượu
Nhớ sủi bọt thơm ngật ngầy môi nếm
Yêu đam mê, uống mật đắng tìm hương
Từ những ngày ngôn ngữ dựng thiên đường
Sao thắp sáng giăng hàng bên ngõ trúc
Trăng chia bóng cùng khóm mai chúc phúc
Thơ bước qua phía cổng lá trải vàng
Từ một lần cổng gió Ta bước qua
Đâu sợ rét phải không Người tình mộng
Nếp áo đời cuộn tròn ngày tháng nhớ
Em nép vào gối giấc ngủ trăng-hoa
Em nép vào tìm hơi ấm Người Ta
Hơi thở thơm, thịt da mềm thức giấc
Nghe rộn rã phiên khúc tình mùa Hạ
Hát sang Thu, giai điệu ái ân hòa..
HaDiep