Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


BÀI THƠ HY VỌNG

Anh tin tưởng một ngày mai tươi mới
Hy vọng cho đời sống huy hoàng
Và cố gắng suốt đời không mệt mỏi
Rất lạc quan cho vũ trụ liên hoàn

Anh ngồi viết những dòng văn không tính toán
Viết vần thơ đượm máu của người
Vẽ bức hoạ tuyệt vời diệu đoán
Hát vang lên bài hát nụ cười

Nghe đời sống nói những lời vời vợi
Hiểu thêm ra được rất nhiều điều
Ngồi nhìn ngắm cõi trần mong đợi
Đem niềm tin cho những cánh diều
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả