An Tâm Em Nhé
An tâm đi, nàng tiên xinh nhỏ bé
Em mãi là thi nữ của hồn anh
Ước mai này em mãi cứ quẩn quanh
Cho anh viết những câu thơ tình tứ
Anh và Em sẽ vào trong tình sử
Chỉ vì Em chứ chẳng phải vì Thơ
Hương ngát thơm đêm trăng sáng ngẩn ngơ
Tiếng đàn tranh vang khúc tình vời vợi
Có nhiều đêm anh đợi chờ em tới
Như chiều nay không hẹn lại gặp nhau
Ôi Nàng Thơ của diễm ảo nhiệm mầu
Ban sự sống như cơn mưa sa mạc
Anh mãi mãi vẫn không hề đổi khác
Thương hoài em, con thỏ trắng đồng xanh
Mong mai sau mộng em mãi đẹp lành
Trên thảo nguyên đôi ta cùng vui sống
Nguyên Đỗ