Thi Sỹ Hờn Giận
Nghe "thí ghét" mỗi khi em hờn giận
Bỏ Vườn Thơ lang thang bước về đâu
Gió tình thơ rồi biết lối tìm nhau
Hay lạc mất mịt mù trong cát bụi
Nghe "thí ghét" mỗi khi em giận dỗi
Chưa kịp xem em đã xóa làm nư
Có bao lần anh đăng biết bao thơ
Của thiên hạ mà thơ mình bị khóa
Nghe "thí ghét" mỗi khi em đòi xóa
Những bài thơ nắn nót viết ngày đêm
Mỗi bài thơ là một mảnh hồn em
Em tẩy xóa tái tê hồn anh đó
Nghe "thí ghét" mỗi khi em... thôi dỗ
Em cứ về cho ong bướm vờn hoa
Em vào đi, Vườn Thơ nắng chan hòa
Có trễ chậm phải chờ, anh xin lỗi
Nguyên Đỗ