Bất Thường Nắng Mưa

Sáng nay ngõ trắng mây bay
Con nắng thôi hết ngủ ngày ơi Anh..
Gió đưa hương thoảng trong lành
Gió đưa hương lá qua nhành sương mai
Nắng long lanh mắt ngọc cười
Giọt tinh mơ chảy xuống đời tịnh yên
Em ngồi ngẫm nghĩ chữ duyên
Ơi duyên với nợ đảo điên thần hồn..!.

Sáng nay ngạo nghể  phơi buồn
Mang đôi gánh chữ ra hong thơ vần
Trải từng phiến lụa thơm trầm
Soạn lại phiên cảo còn nằm chờ Anh
Chờ Anh điểm bút họa tình
Để câu tương ngẫu ta dành cho nhau
Hóa thành dòng suối rượu đào
Rót trăm năm mộng Ta trao lời nguyền

Sáng nay nắng mới cười duyên
Chừ chưa qua ngọ đã nghiêng bóng ngày
Trắng mây trở xám ngàn bay
Gió tung áo lá gió dài tay đưa 
Hơi may chỉ chớm qua trưa
Nên chiều, chiều vẫn còn chưa qua cầu
Ơi Anh đêm vẫn còn lâu !..
Thôi Em mượn áng mưa ngâu giăng trời

Sợi dài sợi ngắn tuôn rơi
Hòa muôn niệm khúc tuyệt vời ru Anh..
Dù thời khắc chậm hay nhanh
Lời ru vẫn mãi quẩn quanh tự tình
Đêm gối mộng ru bình minh
Sáng mây chen gió gợi hình yêu thương
Cũng may một góc đời thường
Có Anh nên cứ bất thường nắng mưa

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả