CUỐI ĐƯỜNG TRẦN

Trái tim nhân ái gửi cho đời
Hồ trường vĩnh tận, giọt đầy vơi
Từ nay nhật nguyệt mờ nhân ảnh
Lòng thanh một cõi lạnh môi cười.

Một gánh phong trần xuôi tay trắng
Nợ phù sinh dứt trước hạn kỳ
Bình minh vừa đến, ngày lên nắng
Hoa đời đã vội úa từ ly.

Đâu tiếng đàn vui, đâu giọng hát
Hãy ngân rộn rã khúc thanh xuân
Ơi tiếng cười đùa, ơi tiếng nhạc
Hãy trỗi hoan ca kết tình thân.

Đây nén hương lòng mùa tử biệt
Thắp trong tâm tưởng nhớ một người
Ngàn thu dù đã vào vĩnh quyết
Nghĩa tình vẫn thắm, chẳng hề vơi.

Trước, sau cũng chuyến tàu về bến
Cát bụi đời ta sẽ hóa thân
Không hẹn, nhưng mai này cũng đến
Ngày ta gặp lại cuối đường trần.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả