Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cuộc Đời!?

 
 
Cuộc đời là dòng sông
Êm trôi giấc tuổi thơ
Màu trời luôn trong  xanh
Long lanh ắp tiếng cười
 
Cuộc đời là tiếng sóng
Ngân vang với trống trường
Vượt tìm màu tương lai
Giữa lấp lánh mây hồng
 
Và cuộc đời bạc sóng
Xô chất ngất cung trăng
Tìm vị ngọt tuổi thương
Trong say đắm tay người
 
Và cuộc đời nổi sóng
Tung ta trước mặt Đời
Đầy nụ cười mặn đắng
Trên môi dối gian người
 
Cuộc đời là màu Thu
Hôm nay nhuốm đoạn trường
Nhuộm vàng từng dòng thơ
Cho ta thoáng diệu kỳ
 
Cuộc đời này mai sau
Đôi chân biết nơi đâu
Để trả lời riêng ANH
Thiên Chúa đón EM về!
 
thứ Bẩy-11h30- 23/09/2006
Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả