Ước Một Điều Giản Dị
Người ta cho tôi một ngày ba bữa ăn
Tôi ăn no sao vẫn cứ thấy " Thèm "
Và thấy thiếu một điều gì đó
Hình như là một chút tình thương
Người cho tôi một ngày ba bài thơ
Dù không " No " nhưng Tôi vẫn dạt dào
Và cho cả trái tim người khát khao
Một tình yêu mà tôi hằng mong đợi
Tôi ước mơ một điêù thật giản dị
Được cùng ngươì đi đến cùng trời cuối đất
Hai trái tim hoà chung nhịp đập
Mắt nhìn về một hướng yêu thương
Cùng nắm tay đi hết những con đường
Dù không trải đâỳ hoa hồng và lắm chông gai
Hãy nắm chặt tay đừng buông người nhé
Chúng mình cùng vượt qua và đi đến tương lai
Hạ