Thoảng Tình Theo Khúc Du Ca
Hò …ơi !
Bến Ninh Kiều vương trong nắng sớm
Đâu rồi người em gái Tây Đô
Áo bà ba rạng ngời ánh mắt
Trên đường bước chậm , miệng đang hò
* * * * * *
Ai biết chăng đã bao năm rồi
Chưa lần về thăm đất Cần Thơ
Để đi qua bến sông xanh nước
Ngắm ghe thuyền dập dìu ngược xuôi
Ôi , quê hương sống mãi lòng người
Với nụ cười nét mặt tươi vui
Với tuổi xuân thì em trong trắng
Đang hát hò trong thoáng yêu đời
Ngày xưa đó vẫn còn nơi đây
Hạ về tiếng sáo diều êm say
Còn em tôi dáng thanh chiều rảo bước
Mà tâm lòng ngát mộng tình ai
Rồi mai sẽ trở lại về thăm
Thăm quê hương cách biệt bao năm
Tìm em gái xưa xuân thì ấy
Cùng đổi trao tâm sự lời thầm
* * * * * *
Hò ….ơi !
Rồi khi mùa xuân tìm về đến
Trên bến Ninh Kiều rộn sắc hoa
Rước nàng trên thuyền tìm thoáng hạ
Nghe lòng như thoảng khúc du ca
Đông Hòa
25.09.06