Tình Hạc Giấy
Ngồi một mình ta nhớ đến em
Nhớ một hy vọng ngỡ lãng quên
Giữa đêm vắng cô đơn chiếc bóng
Thoáng một màn sương úa đường đêm
Giăng dây lên góc công viên tối
Anh treo hạc giấy ước mơ tình
Nhìn hạc giấy lung linh dưới gió
Trong trái tim vang lên nỗi niềm
Chợt thấy linh hồn mình bé nhỏ
Chìm lẫn trong hạc giấy tung tăng
Không nghỉ ngơi , không vang tiếng nói
Dù yêu thương tràn lấp không gian
Em nào biết cõi đời bé nhỏ
Nhiều cay đắng sau cơn mơ duyên
Dù biết rằng lòng mình yêu thật
Không hề hối tiếc , chỉ mong em
Đông Hòa
24.09.06