Vẽ một vùng trời thương

Vẽ đi em .. Mây trắng như cõi lòng
Không phiền muộn long đong ngày cát bụi
Em vẽ đi vùng trời thương đồi núi
Cỏ xanh xanh gió hát giấc mơ hồng.......

Em cứ vẽ ngọn lữa lòng bừng cháy
Thắp sáng đêm đen, trải ngập hồn thơ
Xin hãy vẽ mây lam màu nhung nhớ
Đón ta về .. xa trăn trở cuộc đời

Vẽ đi em trăng vàng .. đêm hồ hởi
Biển trời thương như đợi những vòng tay
Thơ em hát theo ngàn áng mây bay
Gió sẽ chở thiên thai về thăm nhớ

Em hãy vẽ mộng lòng .. đừng bỡ ngỡ
Ngàn cánh tay về mở cửa mùa thu
Khúc nhạc thơ dấu ái mãi về ru
Cùng ta vẽ tình thu mùa thương cũ!!