GẶP EM.
Đời chớp bể muộn phiền khơi sóng dậy
Ngõ trần ai đầy rẫy nỗi ba đào
Chóp cay nghiệt bạc đầu những nghiêng chao
Ơi guông tố ! Bao giờ ngưng quạt gió
Thuyền mành đã soạt buồm từ năm đó
Hai cánh dang , một phướng lặt lìa rơi
Một lã theo lớp rủ xoáy bên đời
Phơi nếp áo nhăn bời không nét xếp
Giữa đại dương cơn mơ nào ảo đẹp ?
Giấc trầm kha nhô nhấp lụy phong trần
Phơi cánh chim hồ hải lỡ lạc đàn
Tìm tổ ấm đảo hoang thời tiền sử
Bỏ sau lưng bình nguyên ươm mộng lữ
Neo ven bờ vạt trắng phủ thong dong
Gặp em đây , đây tiếng nấc của lòng
Và em đã vung bồi bao sụp lở.