Vết Son Môi

sao còn đợi mong?
người không trở lại
tay cầm thỏi son
vẽ môi, ngần ngại

sao còn làm thơ ?
người không lần đọc
da mầu héo khô
trăm đường ngang. dọc

sao còn đón mưa
người như gió cát
hạn hán đời thưa
ngồi trong sa mạc

sao còn nức nở
xác ve rữa mục
mắt cây hoe đỏ
lệ rưng, bất lực

sao còn nuối tiếc
tình ơi, tình ơi
môi nào da diết
nhớ người mãi thôi!

sao còn cứ hỏi
khi câu trả lời
trên tay trơ trọi
mắt nhìn xăm soi!

sao còn cứ vấn
khi câu trả lời
nằm im, hiển hiện
như vệt son môi!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả