Nhớ dấu yêu xưa

Tơ trời bao phủ không gian,
Sáng nay quang đãng nắng vàng lối đi,
Nhớ em nhớ tiếng thầm thì,
Nhớ em như nhớ đừơng đi lối về,

Lá rơi lá rụng bên lề,
Hỏi lòng xác lá ê chề tình ai ?
Công viên hò hẹn buồn thay!
Em đi nhẹ bước thiên thai mây chiều,

Em như công chúa diễm kiều,
Nhớ em thiếu nữ mỹ miều trâm anh,
Nhớ em trong giấc mộng lành,
Chắt chiu tâm thức để dành yêu em,

Cho anh kỷ niệm êm đềm,
Vắng em, anh sống chỉ thêm úa sầu...




February 26,2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả