Hoàng Trúc Giang
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tuyết Phương

Tôi biết bé từ khi bé đầy một tháng
Cuối tuần này tám tuổi đúng không sai
Bé nhìn tôi nắm chặt lấy bàn tay
Tôi người lạ mấy tháng trời lại ghé

Bé mãi mãi là nàng tiên nhỏ bé
Bé chỉ cười, không biết khóc, nói năng
Bé bình an hạnh phúc giữa xe lăn
Nhìn cha mẹ chị em vui đầm ấm

Tôi nhìn bé nụ hoa hồng nở chậm
Tám năm trời, tám năm của hồng ân
Tôi cảm ơn Trời Phật, những người thân
Của bé đã trông coi và bảo bọc

Trong thương yêu, vỗ về như châu ngọc
Bé lớn lên trong hạnh phúc vô tư
Nắng hồng soi, bé chẳng bị cầm tù
Nơi thanh vắng dưỡng viện nào cô tịnh

Hoàng Trúc Giang

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả