Khó Phai
Gấm vóc hình hài tạo dáng tơ
Tình em nhớ lắm khó phai mờ
Hành tinh tắt thở còn hoài mộng
Trái đất ngừng quay vẫn ước mơ
Quá khứ nồng hương trăng nước thoảng
Tương lai thắm vị gió mây chờ
Chia ly chẳng nói nhưng thầm hẹn
Cập bến sông tương gửi thiếp thơ.
Andy Nguyen Sep 22, 2006

Tình Yêu 4
Tình yêu khởi sắc nhuốm ngây thơ
Thoáng chốc quen nhau chín tháng chờ
Lúc giận hững hờ quên lối mộng
Khi vui mừng rỡ tỏ niềm mơ  
Uyên ương giáp mặt tràn nhung nhớ
Yến phượng giao tâm lấp bụi mờ
Điểm hẹn trăm năm dù trắc trở
Duyên vàng ấp ủ rộn lòng tơ.
Andy Nguyen Sep 25, 2006

Hoang Mộng
Em níu giấc mơ nối sợi tơ
Xua tan đi áng khói sương mờ
Để tình đôi lứa lên cung bậc
Cho chuyện chúng mình nở đóa mơ
Nguôi vợi bao đêm dài khắc đợi
Thỏa nguyền những tháng mỏi mong chờ
Ngọt ngào trái chín thơm hoa bướm
Hoang mộng ngông cuồng đẹp ý thơ.
Hạc Vàng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả