Hỏi Đáp
Hỏi chi thật khó trả lời
Làm sao anh biết mây trời mấy ngôi
Ngoài song mưa lặng lẽ rơi
Hương môi thoảng nhẹ gọi mời đam mê
Thả hồn ngự cõi sơn khê
Giữa rừng hoa lạ nẻo về lạc phương
Mới theo chút ít dặm đường
Mà sao nỗi nhớ đoạn trường đẩy đưa
Hỏi gì cũng ráng dạ thưa
Miễn sao khuê các còn chưa lấy chồng
Gió thu vi vút ruộng đồng
Mơ về bến cũ vác buồn ra khơi
Trúc mai gặp gỡ chẳng cười
Thơ hoài huyễn mộng trách đời lẻ loi
Anh cầu hạnh phúc lên ngôi
Em gieo lục bát rã rời niềm tin
Hỏi em cõi lá vô tình
Thu ngang mấy độ tránh nhìn duyên xưa
Bao nhiêu kỷ niệm vui đùa
Ngập dòng ký ức đón mùa tang thương
Phù sa từ bể vô thường
Sao vun đắp trọn vẹn đường yến oanh
Bên bồi bên lỡ lạnh tan
Thề non hẹn biển xây thành không tên
Hỏi nàng cau tém trầu têm
Có làm má đỏ môi mềm say môi
Chờ ai nếm vị giao bôi
Phu thê tương đắc bồi hồi trăm năm
Người đem rao bán ngàn vàng
Ta gom nén bạc từ thời chưa quen
Đợi hoài xấu xí rồi đem
Giang sơn đánh đổi nàng tiên yêu thầm.
Andy Nguyen Sep 25, 2006