Thiết Tiệc
Thiết tiệc mời nhau một túi thơ
Túi thơ chứa đựng cả trời mơ
Túi thơ vơi cạn bao thi vị
Ngọt đắng tê môi ngẩn ngẩn ngơ
Thiết tiệc mời nhau đêm nguyệt cầm
Cung thương cao vút tranh nhau ngân
Cung tương trầm xuống ôi rơi nhịp
Điệp khúc dỗi hờn loạn đảo âm
Thiết tiệc mời nhau cùng họa tranh
Vẽ đời trên những góc loanh quanh
Vẽ tình đậm nhạt muôn mầu sắc
Vẽ nhớ ngồi than khoảng cách mình
Thiết tiệc mời nhau những buổi nầy
Lỡ mai, ừ lỡ mai chia tay
Lỡ mai chẳng bạc đầu như ước
Ngắm nguyệt đầy lòng chén thở dài
Thiết tiệc mời nhau đong đếm sầu
Rót tràn hạnh phúc những canh thâu
Nếm đi Người nhé say cùng tận
Để những ngày sau lỡ mộng nhầu
Thiết tiệc đêm nay tự đãi ta
Uống cho say mất nét kiêu sa
Uống say rũ rượi niềm riêng hởi
Thống khoái nỗi buồn khoản đãi ta
Thiết tiệc bầy bàn thịnh soạn chưa
Bên mành sáo trúc gió rây mưa
Rượu ngâm chi nhỉ, trăng sao hở
Thoang thoảng ngải trầm mê mẫn chưa
Rồi bao nhiêu tiệc cũng tàn thôi
Rồi bao nhiêu lệ rơi đọng môi
Giọt đắng hương cay tê ngọt lịm
Ơi Người ơi.. say ngất càng đơn côi !.
HaDiep