Có Những Điều

Có những điều rét mướt dưới làn da
Chờ sưởi ấm xóa tan đi băng giá
Một ngày mới, một ngày như là lạ
Một đêm buông, một đêm đợi nhớ già

Có những điều mãi lập lại nhiều khi
Mơ hồ qua, ta vốc hình soi bóng
Xem bàn tay, đường gân nào trổ nhánh
Có lạc qua tim níu lấy nhịp đam mê !?.

Có những điều trăn trở giữa gối chăn
Dòng máu nóng hơi buồn vang tiếng thở
Người tình ơi, giấc mơ nào cắc cớ
Đưa nhau vào vực mộng chẳng trối trăn

Có những chiêm bao luân vòng yêu quá
Dang tay ôm choàng chiếc bóng tương tư
Có phải Người từ thế giới ngôn từ
Hay hiện hữu, cùng nhau chờ cứu rỗi

Những giấc mộng có khi nào mệt mỏi
Nên màn đêm lẫn lộn với ban ngày
Như thủy triều lên xuống biển oằn vai
Vẫn vỗ sóng ru trần gian điên đảo

Những nụ hôn vá víu giấc mơ nhau
Ừ khoảnh khắc mà thâm trầm đến độ
Rung rẩy thời gian đưa bàn tay ve vuốt
Chạm mắt môi, nghe mặn giọt mưa ngâu

Đôi vòng tay khép vội một vòng tay
Nhốt đời nhau trong ngục tù tình ái
Xát con tim nghe từng tia lửa cháy
Mắt tình nhân soi tỏ những ước hoài

Có những điều, không biết nghĩa tại sao.. !?..

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả