Dòng sông cuộc đời
( Họa thơ của thi sĩ Cát Biển " Ðau Một Giòng Sông " )
Khoác lên manh áo hành trang,
Chim bay về tổ gọi đàn khắp nơi,
Hải âu lượn cánh biển khơi,
Biển ơi ta nhớ một đời chẳng quên,
Mai về nắng chiếu ngoài hiên,
Nắng xưa chiều cũ phủ lềnh gót chân,
Ðắng cay chịu nỗi nhân trần,
Dòng đời nghiệt ngã buồn lâng kiếp ngừời,
Bước đi văng vẳng tiếng cừơi,
Bứơc đi thờ thẫn hỡi ngừơi trong mơ,
Bứơc đi lữ khách sương mờ,
Bứơc đi khổ lụy hai bờ dòng sông,
Vô thừơng nhân thế nỗi lòng,
Phù du kiếp sống hư không bóng hình,
Mai về hỏi kiếp nhân sinh,
Mai về tâm thức đời mình xót xa ?
February 26,2003