Bán Cho Tôi

Bán cho tôi chút tình nghĩa đi anh
Để thơ viết không lặp đi lặp lại
Để âm điệu sẽ không còn ngần ngại
Và ngòi bút đi xa hơn xếp chữ ghép vần

Bán cho tôi một chút tình thân
Để thơ tôi thóat khỏi hờn, ghen, ghét
Để dấu chấm hỏi khiến tim đi trật nhịp
Những sắc huyền là tô đậm chuyện lòng tôi

Bất kể là thơ tôi buồn hay vui ?
Tôi cam đoan thơ viết bởi chút tình rất thật
(Tôi thề … không thề .. vì tôi sợ những lời đường mật)
Chỉ hứa rằng thơ viết từ một chút lòng thành

Bán cho tôi, chút nghĩa tình đi anh
Để tôi thơ viết không lặp đi lặp lại
Sao ? Anh không bán, vì anh còn ngại ?
Hèn gì thơ …đọc nghe nhạt lắm rồi ….

Và tôi vẫn đi mua một chút nghĩa tình .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả