YÊU

Đêm thác loạn cuốn hồn xoay giông tố
Nước tràn bờ ghềnh đá biết rên la
Gió trườn mây vần vũ hát lụa là
Yêu trú ngụ, ngọc ngà xây lầu cát

Hương thoáng gió cúc hồng thơm ngan ngát
Nắng bình minh đài cát đón chân nhau
Uống hồn say lời nắng ấm đậm màu
Vườn thiên lý lao xao hoa nở nhụy

Soi ngọt ngào bờ yêu đêm tri kỷ
Đón sao rơi về ngủ dưới chân trời
Dang đôi tay ôm cả biển trùng khơi
Yêu lai láng bến bờ bao la mở

Dồn con tim máu hồng loang nhịp thở
Ngợp ân tình gào vỡ những giấc mơ
Ngày mênh mông vũ trụ đứng đợi chờ
Ta ngây ngất hương thơ mùa thu ảo

Ngày nhộn nhịp cho đêm về huyên náo
Cởi áo mây ta rảo bước địa đàng
Chạm chân đất .. dấu tình giữa cõi hoang
Yêu thức giấc nồng nàn hong thềm cỏ

Loãng hồn say âm ba vang trong gió
Trăng cúi đầu rời bỏ chốn trần gian
Mặc kệ đời sụp đổ chiếc ngai vàng
Ta về nép thềm yêu gom lá đổ

Gợn theo sóng nhấp nhô màu xanh biếc
Yêu cuốn tròn tinh khiết đáy vực sâu
Rong rêu múa.. lùa xa những vệt sầu
Hồn ốc đảo đêm thâu về chờ đợi

Yêu lùa sóng buông lơi .. tràn bọt biển
Cát mê man tha thiết đón vòng tay
Trải hồn mê đêm vô tận, ngày dài ...
Thơ mực tím miệt mài yêu .. ghi dấu



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả