Bây Giờ Mùa Thu

Bây giờ hạ đã đi rồi
em về thành phố xa xôi
sân ga chiều nay xa cách nhau rồi
xe lăn tàu đi về cuối chân trời
tiếng xe hoà nhịp bước cô liêu.

Thu về làn gió nhẹ nhàng
đâu còn giòng tóc miên man
mưa bay nhẹ vương thấm áo ai ngồi
chân quen đường qua mà quá xa vời
bước chân về hụt hẫng chơi vơi.

Hạ nhớ em gọi thầm tên em
càng nhớ thêm càng đớn đau thêm
một chiều thu sang phũ phàng
một lần duyên thắm ly tan
giấc mơ vàng theo gió đi hoang.

Bây giờ nhạt nắng bên thềm
hoa tàn cành xác xơ thêm
con sâu ngủ quên trên cánh hoa tàn
chim kia nằm yên ủ cánh trên giàn
chiếc lá vàng hờ hững bay ngang.

Phạm Vĩnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả