CÁNH DIỀU VÚT BAY
Em chuổi ngày ngẩn ngơ
Vì tim đau nức nở
Trót lạc mất nguồn thơ
Tình xưa - hoài vương vấn
Anh bỗng đến từ đâu
Đưa nước vào sa mạc
Cỏ thảo nguyên bát ngát
Xanh ngát khúc tình ca
Đất trời xanh bao la
Nỗi buồn em bay thả
Theo cánh diều gió cả
Nương nắng hồng bay cao
Anh như dòng suối mát
Cho thông reo rì rào
Trong bình minh chim hót
Bằng hương yêu ngọt ngào.
Thế rồi diều bay mất
Anh đến để rồi đi
Gieo thương nhớ làm gì
Để riêng em cay đắng?!
Trong đêm tàn hoang vắng
Sương khuya buồn long lanh
Liễu đợi trăng thu muộn
Ánh vàng trêu lá xanh
Mảnh tình côi phải chịu
Còn lại em tháng ngày
Anh vẫn xa biền biệt
Như cánh diều vút bay!...