NHỚ

Dồn hơi thở nghe tim tràn mạch nhớ
Nghe rưng rưng tan vỡ cả mùa thu
Nghe quanh ta lời nức nở sương mù
Đau nhỏ giọt tình thu mùa thương cũ

Ôm vòng tay ngọt ngào hương ấp ủ
Ôm hôn mê hồn rũ mộng tình nhân
Người cùng ta chưa tàn cuộc muôn lần
Đêm chiêm ngưỡng xa gần thơ luyến ái

Đêm cùng thơ ghi giấy hồng ân ái
Xoè bàn tay tình rải một trời thu
Đêm về thăm hạt nhớ .. đợi người ru
Đêm chưa sáng mơ mù vùng sương trắng

Đêm cùng ai xây mơ trên phố vắng
Dìu đam mê lẳng lặng đứng bên đường
Thu lại về hạt nhớ nẩy mầm thương
Em sẽ hát vấn vương ngàn điệu nhớ

Nhớ cánh gió phiêu du chiều mở rộng
Nhớ rừng xưa thảo mộc đã rong rêu
Nhớ bài thơ em ve vuốt dệt thêu
Nhớ ray rứt những đêm về giông tố

Nhớ lời gió đong đưa đùa ngọn cỏ
Xa dần xa.. người về chẳng nhớ ta
Trăm bài thơ rũ rượi bóng chiều tà
Đan mây tím châu sa buồn vỡ mộng

Đếm những mùa thu sắc màu lồng lộng
Ghi nỗi lòng trống vắng những hoàng hôn
Nhớ tím môi nụ tình tháng năm chôn
Lịm hơi thở ngập hồn lan cõi nhớ

Thu in dấu buồn, màn đêm trăn trở
Lắng nghe tim nhịp thở đếm canh tàn
Nhớ người ơi.. gió gọi mãi mây hoang
Hình hôn bóng trăng vàng đi đi mãi ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả