Con Chim Sâu Nhỏ


    Con chim nhỏ núp mình trong cánh lá
    Ríu rít kêu không thấy dáng chim đâu
    Chim đang vui hay buồn ai biết được,
    Chỉ người nghe lòng chợt dậy cơn sầu !

    Cứ mỗi chiều bên khu vườn quạnh quẽ
    Lòng thẩn thờ chờ đợi tiếng chim kêu
    Tiếng hót nghe, vời vợi nắng buông chiều
    ôi ! tiếng hót sao mà gây nhung nhớ !

    Mấy hôm rồi bỗng dưng ngưng tiếng hót
    Chim đang buồn hay giận dỗi xa xôi?
    Chim bay xa hay là chim đang núp
    Trên cành cao đang lặng lẽ nhìn tôi?

    Tôi nhớ lắm tiếng chim buồn ru trong gió
    Mỗi chiều về như nhắn nhủ riêng tôi
    Hót đi chim, hót chia từng hơi thở
    Hót đi chim, đang nhớ lắm chim ơi !

    Lòng tôi buồn chiều nay như bão rớt
    Gió qua hồn thổi tốc mảnh tim đơn
    Con chim nhỏ giận hờn ngưng tiếng hót
    Lòng đang buồn, buồn trĩu nặng thêm hơn !

    Dù bao lâu lòng tôi luôn vẫn nhớ
    Mảnh vườn xưa vắng hẳn tiếng chim kêu !
    Con chim nhỏ bỏ vườn bay vô định
    Để lòng tôi ngơ ngác mỗi độ chiều !

   Đã lâu rồi không còn nghe chim hót
   Khu vườn xưa như trống lạnh hoang tàn !
   Chim bay xa chim nào đâu hay biết,
   Hạ sắp tàn lá úa đợi mùa sang.

           Huyền Lâm

 

   

   
   




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả