Chiếc Lá Thu Rơi

Thu mới vừa sang lá rụng rồi
Chưa khoe sắc thắm đã vù rơi
Nằm ngay ghế đá trong sương lạnh
Nhặt lá lòng tôi những bồi hồi

Thương nhớ người ta ở chốn xa
Mắt nâu hơi chút ướt ngay mà
Thu về nơi ấy đừng buồn nhé
Anh nguyện suốt đời thương thiết tha

Tình yêu vĩnh viễn thật tràn đầy
Duyên thắm chỉ hồng mãi đắm say
Chung thủy một đời không đổi khác
Chẳng như lá rụng vội lìa cây

Nguyện mãi thương người yêu mãi luôn
Lúc vui, hạnh phúc, cũng như buồn
Sẻ san ý nghĩ trong đời sống
Ngăn cách càng tăng thơ ý xuân

Lê Phong Trần




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả