Ta
Ngày quanh quẩn bên đời vô tích sự
Trí óc hao mòn theo năm tháng dần qua
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta .
Giờ ta chỉ gốc thông già cằn cỗi
Đứng chơ vơ trên dốc lạnh mù sương
Sáng thức giấc mơ màng cùng chim hót
Chiều lắng lòng nghe gió thoảng qua truông .
Ta như chú ngựa già bên góc núi
Đứng lặng nhìn mây thẳm giữa trời cao
Lòng ngao ngán không buồn nhai đến cỏ
Mộng chìm trong ký ức thuở xưa nào
.
Ta từng rắc hoa thơm vào lối mộng
Đem yêu thương ta trải rộng cả lòng
Nhưng tất cả chỉ toàn là bọt sóng
Lỡ chạm vào tan loãng giữa hư không .
Ta hình như lòng mình không muốn nhớ
Tuổi tên đời chuyện ông tớ ngày xưa
Lỡ ai nhắc chỉ thấy lòng ngờ ngợ
Dĩ vãng còn phãng phất tựa sương tơ .
Người chưa hiểu cũng đừng nên tìm hiểu
Cứ xem ta như nắng đổ trong chiều
Vài giọt buồn xuyên lá bóng liêu xiêu
Người chưa hiểu thì thôi đừng nên hiểu .
HL