Giữa Guồng Yêu Thương

Đêm còn vang tiếng kinh cầu
Đó trời, trời đổ giọt ngâu qua dòng
Từng thời chuông vọng thinh không
Là muôn nỗi nhớ quay vòng niệm âm
Tiếng yêu Người tỏ thơm trầm
Tiếng thương Em vướng mấy vòng tương tư
Say trong thời khắc rung tơ
Mưa đêm quyện lẫn kinh-thơ mỵ hồn

Mê trong tiếng gió nộ cuồng
Lịm trong tiếng thở có buồn pha chung
Bút Người múa bóng trên khung
Từng vệt mực nhỏ xuống nguồn thơ Em
Phiến môi hương cảo đính lên
Mỗi ngôn từ khắc khoải rên rỉ tình
Đam mê chữ nghĩa tượng hình
Níu nhau sợ giấc tàn canh một mình

Vẫn đêm vang mấy thời kinh
Vẫn mưa nối tiếp hành trình cùng đêm
Gió vươn từng cánh tay mềm
Lay hồn lá cỏ khơi miền tịnh ngôn
Nhánh tương trĩu xuống giòng tuôn
Hạt mây vỡ tí tách luồn nếp thơ
Mật ngôn hé nhụy đợi chờ
Người hôn lên nụ tình mờ ảo sương

Em hôn lên giấc mơ cuồng
Say sưa nhất mộng đôi phương dệt cùng
Nhịp nhàng bút chỉ thoi chung
Nhịp nhàng tơ sợi trên khung cửi đời
Người đan hình bóng có đôi
Em thêu hình bóng chẳng côi cút sầu
Dù đêm giữa tiếng nguyện cầu
Dù đêm trời đổ mưa ngâu qua dòng
Hay chuông vọng đọng thinh không
Vẫn xoay nỗi nhớ giữa guồng yêu thương

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả