Giận anh

Anh lỗi hẹn em chiều nơi cuối phố,
Em chờ anh hoài chẳng thấy anh đâu ?
Anh có biết lòng em sầu muốn khóc,
Em đi cô dơn chiều buồn lộng gió,

Bóng anh đâu để hồn em trống vắng?
Giận anh thật nhiều tim nhớ anh thêm,
Ghét anh rồi em nguyện hứa lặng thinh,
Ai bảo anh hẹn để em mãi trông,

Ầu ơ, thia thia trong chậu cắn câu,
Em thiếu anh rồi em mãi đơn côi,
Sầu kia giăng phủ đừơng về chiều nay,
Cho lệ tình vương vấn má hây hây,

Khi trót yêu anh, em biết dỗi hờn,
Yêu anh nhiều để hồn thêm trầm lặng,
Mắt nai thêm buồn nhuốm lệ mộng mơ,
Vào đừơng yêu pha trái đắng ngọt ngào,

Tiết đầu xuân lành lạnh gió heo may,
Sánh đôi chim trời tung cánh lượn bay,
Chợt ru hồn thoáng nhớ kỷ niệm xưa,
Chiều xuân trước lần anh em gặp gỡ,

Nụ hôn đầu mãi nhung nhớ con tim,
Em khép nép bên anh tìm hơi ấm,
Một lời xin lỗi thay nụ hôn đó,
Lời yêu đương ấp ủ tiếng chân tình,

Rèm mi buồn xin vòng tay dấu ái,
Phút hạnh ngộ cho tình đầu con gái


February 26,2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả