Vọng Ước
Ta gùi nắng Người gùi mưa vào mộng
Của nửa mùa Hè của trọn mùa Thu
Gió hanh hao trộn lẫn hơi sương mù
Hồn cỏ lá bật tung đôi phần mộ
Ta gùi nhớ, Người gùi thương qua ngõ
Bỏ sau lưng những phiền muộn cũ xưa
Chỉ dấu yêu gom lại cũng đủ vừa
Gieo xuống đất, ươm nụ hồng duyên nợ
Những yêu thương trổ từng nhánh tương tư
Quấn quýt quá, buộc lấy đời đôi lứa
Ta chăm sóc, Người vun trồng khoảng cách
Mong mai nầy hiện thực cả giấc mơ
Một nửa Người, một nửa ở bên ta
Một chớp mắt ngày qua đêm cùng tận
Thời gian vẫn ngồi đếm hoài tuổi đợi
Thấy nhớ già theo từng ngón vân hoa
Một nửa nay ngồi đợi một nửa sau
Tóc xõa xuống thanh xuân buông buồn lạ
Còn bao lâu sương loang mầu trở bạc
Mong chẳng gùi mãi nắng qua mùa ngâu
HaDiep