Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chỉ đủ cau mày



Lại muốn vẽ tranh đêm nguyệt mộng
có nàng Tiên nữ chén nồng dâng
có nghiêng dáng xõa tóc vai chấm
say khướt quên mình đã chẳng gần.

Lại muốn điểm thêm vài tiếng nhạc
tang tình ngân vọng giữa rừng khuya
cho cành liễu rũ đêm xào xạt
hòa điệu tình tang đến thật vừa

Lại muốn vẽ mây pha sắc nhớ
để vầng Trăng bạc gối đầu say
bền lề mộng ảo đêm tràn vỡ
buông nhánh tương tư đổi lại ngày.

Vẽ thêm dấu chấm riêng đơn côi
vàng lá mùa Thu trước cửa rồi
để giọt sương tràn qua cổng gió
cùng gom mộng lại một phương thôi

Lại muốn vẽ Trăng lúc tịnh yên
dáng soi đáy nước lắng ưu phiền
đâu đây chút động đêm thanh vắng
chỉ đủ cau mày bởi nợ duyên

Tue Sep 26, 2006 2:56 pm



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả