Mình thương ....

"Tình yêu là đóa hoa mà người ta cần
thường xuyên chăm sóc", Peter Steigel


Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra
...
Thương mình sao quá đậm đà
Ðêm về nhớ bóng mình là xôn xao
Soi gương kỷ niệm hôm nào
Thương mình biết mấy vì sao ngút ngàn

Trăng sao chiều xuống bên làng
Ngứơc lên đêm tối những hàng lệ rơi
Nhớ mình, nhớ quá mình ơi!
Mình đi biền biệt quên lời phu thê

Xin mây chuyên chở mình về
Phu thê giá nghiã hẹn thề lời xưa
Thương mình thương mấy cho vừa
Như bông thương bứơm như thuyền thương sông

Chim khuyên ăn trái nhãn lồng
Thia thia quen chậu vợ chồng quen hơi
Nhớ mình nhớ quá mình ơi!
Cho mình chung lối cho đời chung vui...

February 26,2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả