Khối Tình Thương Sâu

Hò ,, ơi !

Mù sương xứ Huế xa xa
Toả lan mấy cảnh mây thoa chân trời

Nửa hồn tơi tả rối bời
Nghe hồn sâu lắng một thời tương tư

* * * * * *

Ai có hay , tôi về bến xưa
Ngồi trên cầu , nghe gió thoảng đưa
Nghe hồn chừng xót chua nỗi nhớ
Theo giòng nước , bàng bạc xanh thưa

Nhớ đến ngày xưa , thật xa xăm
Nơi đây một lần quen biết nàng
Tâm hồn mơ mãi một hình bóng
Duyên dáng mặn mà , mắt long lanh

Rồi mang tình yêu suốt bao năm
Vượt đường xa vạn lý về thăm
Nhưng em giờ nơi đâu khuất vắng
Nghe lòng chết giữa buổi chớm xuân

Thời gian theo năm tháng xoay vần
Đem em rời Huế đi xa xăm
Để người về mang nhiều thương tiếc
Bên cầu nhớ lại chuyện trăm năm

* * * * * *

Hò …ơi !

Đất Thần kinh biền biệt bóng nàng
Thoáng bên Hương Giang , khói tình lan

Biến thành hạt sương miên man trắng
Như lệ tình khóc than , tiếc thầm

Đông Hòa
27.09.06



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả