CHƯA TRỌN ĐƯỜNG TRẦN


CHƯA TRỌN ĐƯỜNG TRẦN

 

-1-

 

Lỏng nhỏng long nhong quải sự đời

Năm non bảy núi thẩn thơ chơi

Dăm vần nhiễu sự vùi tâm sự

Một chén tân toan rải đất trời

Rạo rực liên ngâm lời thơ nghẹn

Rưng rưng đảo phách tiếng đàn lơi

Bát âm thuở ấy còn vang vọng

Chưa trọn đường trần, há chịu thôi ?

 

Hàn Sĩ Nguyên

=========================

Ngày tháng đong đưa đời gió bụi

Mặc ai xa mã chốn gian trần

 

Nhào dzô đây liên ngâm 13 khúc chơi đi các huynh đệ ơi ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả