Bản tình ca .. chưa kết
Ta cũng nhớ mùa thu như em nhớ
Chiều mây bay theo gió thoảng chân trời
Hoa với lá cứ vàng theo thơ-nhạc
Hồn lang thang bên những mảnh trời ngơ
Gió hôm này chở nặng bóng mây xưa
Biển ở đâu không mang sóng quay về
Em tuổi mộng mà ta thì tuổi nhớ
Trên con thuyền lận đận tháng năm trôi
Có một mùa ta vẫn nhớ về em
Khi cỏ cây se sắt với yếu mềm
Gom nỗi nhớ băng qua con suối nhỏ
Dừng bên đồi bát ngát bóng olive
Giữa đất-trời lắm bão táp phong ba
Chúa thương ta cho cập bến hiền hòa
Em thư thả như mùa Xuân diễm tuỵệt
Ban nhân từ cho bao kẻ đơn côi
Viết vội dòng nhạc mới tặng riêng em
Bản tình ca .. chưa kết... đặt bên thềm
Gió gõ cửa gọi em trong giấc mộng
Quá ngỡ ngàng –"bài nhạc .. tặng T.M!"
**ta rất hiểu vì sao...
"Ta đã đi qua bao mùa thu không gió..."
EM có muốn về làm cơn gió của Thy+Thơ
???????????????
Paris-16h30-26/09/2006
Hoàng Thy Mai Thảo