Lỡ Mích Lòng Em
Em hỏi tôi rằng: Em ngoan không?
Tôi cười, đâu dám nói thật lòng,
Ừ, em ngoan lắm, em ngoan lắm!!
Em liếc nhìn tôi, nắng chợt hồng...
Thôi đừng đỏng đảnh nữa bé ơi!
Bé xinh là tại ý ông Trời,
Ba mẹ cưng vì hay nhõng nhẽo,
Tôi thương em bởi tính hay cười.
Biết thế nào em cũng giận thôi,
Để gió về xen giữa chỗ ngồi,
Cơn mưa tháng chín rơi hôm trước,
Còn ướt lòng em, ướt lòng tôi.
Đừng buồn tôi nữa, nhé em thương!
Ngắm chi xe cộ lướt qua đường,
Bỏ tôi ngồi đó làm trẻ lạc,
Biết nắm tay ai để tỏ tường.
Lã Thế Phong
Sept. 27/06