Nụ Hôn Đầu Ngày

Buổi sáng đọc thơ thả cửa bay
Bầy bồ câu trắng mở đầu ngày
Họa mi trong sớm vui ca hót
Ta thấy hồn mình cũng ngất ngây

Buổi sáng đọc thư em gởi sang
Bên em lá đã chuyển màu vàng
Mùa thu đã đến không còn Hạ
Tình cảm lâng lâng thật nhẹ nhàng

Buổi sáng làm thơ gởi về em
Gởi niềm nhung nhớ mỗi ngày đêm
Thương em lắm lắm yêu luôn mãi
Răng khểnh, mắt nâu, mái tóc mềm

Mỗi ngày nghe gọi tiếng Anh ơi
Hạnh phúc dâng cao đến ngất trời
Màu nắng hoan ca như nhảy nhót
Thương người xa vắng chẳng hề vơi

Mỗi sáng gởi nhau Dấu Ái nha
Đường giây nối mãi nhịp cầu ta
Cầu vồng bảy sắc tình muôn sắc
Quên cả thời gian khoảng cách xa

Nguyên Đỗ



 


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả