Chạy Mất Tiêu

Vừa chớm nói ra, chạy mất tiêu
Giá mình giữ kín vẫn còn yêu
Yêu trong thầm lặng không hề nói
Để khỏi đợi mong sáng tới chiều

Biết thế thì ta khóa cửa lòng
Để còn qua lại chút tình trong
Để còn ôm ấp mang hoài vọng
Để thấy người thương một sớm hồng

Tình yêu mãi mãi giữ đơn phương
Trong những vần thơ cũng diệu thường
Lãng mạn cùng Người mà chẳng nói
Đời mơ hằng thắm với yêu thương

Sợ lắm không em, chạy trốn anh
Mùa thu buồn quá, lá thôi xanh
Hồn sen hoa héo làn hơi lạnh
Quanh quẩn từ đây chỉ một mình

Nguyên Đỗ

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả