Gửi Anh Chiếc Lá Mùa Thi...

Mùa thu chiếc lá úa vàng
Trong em ngơ ngẩn bàng hoàng...thu ba
Lá rơi về cội hôm qua
Hôm nay mây trắng giăng màu tà huy       

Mỗi năm nhìn những thu đi
Nghe thương ngày cũ còn gì xuân xanh
Mỗi mùa thu nhạt phai nhanh
Là mùa em khóc lá cành lìa xa

Mùa thu rồi sẽ đi qua
Riêng em còn giọt thu ba bên đời
Bạt ngàn muôn chiếc lá rơi...
Lá về nguồn cội, lá rơi hoang tàn

Thương em, thương chiếc lá vảng?
Rót sương xuống bóng chiều vàng thu đi
Gửi anh chiếc lá mùa thi...
Thơ em giấu chút xuân thì mong manh

Mùa thu rồi cũng qua nhanh 
Bóng thu ở lại long lanh lá vàng
Mùa sau thu vẫn mênh mang...
Riêng em giọt nhớ  trên làn thu ba







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả