CÓ DUYÊN KHÔNG NỢ
Chúng mình như trăng sao
Đêm thu vàng ngọt ngào
Lời yêu thương vụng tỏ
Thầm thì gởi trao nhau
Ngàn trùng xa kết ước
Chỉ riêng hai chúng mình
Hẳn có duyên kiếp trước
Giữ trọn đẹp chuyện tình
Anh là trai xứ biển
Hồn xanh xanh dại dương
Triền miên vui sông nước
Mộng hải hồ bốn phương
Em miền Tây quê gốc
Giản dị và thật thà
Tình dạt dào sóng dậy
Nghe gió biển thiết tha
Anh đi ... khung trời nhớ
Bỏ lại những tháng ngày
Một mình em lẻ bước
Hụt hẫng trên đường dài
Xa nhau rồi, giọt lệ
Như máu chảy từ tim
Xin khắc ghi kỷ niệm
Những lúc nhớ thương em
Chỉ có duyên không nợ
Em thôi hết mộng mơ
Anh cũng đừng nuối tiếc
Xin giữ chút tình thơ.