Chỉ Một Lần Thôi Nhé Anh
Có một lần Tôi làm chàng thơ đau
Tôi cũng đau như nỗi đau của chàng
Tôi bàng hoàng ngỡ sẽ phải xa nhau
Tôi đau đớn ngỡ tình tôi lỡ làng
Chàng thơ đau nàng thơ cũng âu sầu
Chỉ một ngày đã thấy lòng nôn nao
Hai mươi bốn tiếng sao mà dài đến thế?
Như thể vết thương có ai vừa chạm vào
một vì sao vừa rơi lạc chốn nào?
Nàng ủ rũ nhớ chàng thơ da diết
Nhưng tình yêu vẫn mãi là bất diệt
Chàng đã đến bên nàng thơ dấu ái
Tay chàng vuốt suối tóc mây mền mại
Và hôn nhẹ trên má nàng êm ái
Chỉ một lần thôi em nhé , em đừng giận
Nàng nũng nịu " Anh ơi, yêu anh mãi "
Khi đêm về chàng đem thơ ghép lại
Chiếu thơ tình chàng trải bằng nhớ nhung
Nàng thơ ngoan ngủ yên giấc an lành
Bên chàng thơ ôi hạnh phúc vô cùng
Hạ