Chẳng Chỉ Là Thơ...

Có những điều mơ hồ được đặt
Hay buồn sợ hãi bị kêu tên
Tiếng nấc khẽ vừa cho khoé mắt
Giọt cay nhỏ xuống cái không tên

Có những điều như tưởng đủ đầy
Hương tình ái ngọt nồng môi say
Men thơ sủi bọt hồn con chữ
Chuốc mộng nhau trong ngất ngưởng ngày

Có những điều như mực tím vương
Giăng sầu phủ kín suốt canh trường
Mây gầy hồn gió dâng lòng bão
Nghiêng cả mùa Thu lá rũ sương

Có những điều hư thực rượt nhau
Thời gian đợi đứng giữa hai đầu
Nhìn bên tê ngó về bên nớ
Hỏi bóng nầy hình ở tận đâu !?.

Có những điều như gió thoảng qua
Nhưng buồn vẫn tự tại trong ta
Để sau phiến lá là mùa nắng
Nhớ cháy phơi lời trên phiến da

Có những điều gì mãi ước mơ
Trăm năm cuộc mộng dệt hằng giờ
Mong duyên tương ngộ nên giai ngẫu
Để những điều gì chẳng chỉ thơ..

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả