Tiếng Chuông Lòng
Gió rung từng tiếng chuông lòng
Mùa Thu gỏ nhịp lá cong nhánh hồn
Nhớ nằm trong nếp áo suông
Vai oằn xuống một nỗi buồn không tên
Con tim với những niềm riêng
Bật tung thống khoái cái điên si tình
Vỡ ra muôn nhịp sóng rền
Vỗ tràn cuồng niệm va ghềnh đá đau
Bàn tay ve vuốt dòng ngâu
Bàn tay chạm níu bóng câu lững lờ
Chạm đời khắc những cơn mơ
Tượng hình để mãi vật vờ chiêm bao
Gió rung từng tiếng chuông cao
Hồn đêm mở cửa mời chào tương tư
Sương khuya đẫm ướt ngôn từ
Mực pha tê dại cho mờ ẩn thơ
Chắt chiu từng phút đợi chờ
Góp gom cho đủ những giờ thương mong
Gởi tình vào khoảng thinh không
Kéo giông đưa bão xoáy vòng nước non
Tận cao trên đỉnh vu sơn
Mây từ tám hướng mười phương kéo về
Rủ nhau trải rộng đam mê
Nhạc trời cùng tấu lời thề vang xa
Mỗi câu trổ đóa tình hoa
Mỗi câu hóa dãi lụa là tinh khôi
Rồi đêm dìu mộng lên ngôi
Rồi Người, Người mãi yêu tôi như hồi
Cho mai nầy hết đơn côi
Sẽ cùng thức ngắm nắng ngời trăng-sao
Bên nhau thi phú lộng trào
Nghiêng từng suối rượu rót vào canh thâu
Soi dòng tâm thức bạc đầu
Thắp hương lửa giữ nhiệm mầu tiếng chuông
Tiếng chuông ơi những tiếng chuông
Vọng chi giữa những từ ngôn rối lòng
Nhớ-tôi mãi chạy lòng vòng
Thời kinh chửa tụng khuê phòng thơ vang
Giấc mơ ơi Thiếp với Chàng..
Trăm năm hay giấc kê vàng hởi chuông..
HaDiep