Thiên Chức Mẹ Hiền
Từ buổi em lên chức Mẹ hiền
Chắc là mất ngủ cứ triền miên
Thức cho cho bú, thay tả, áo
Chăn đắp, âu lo mệt muốn điên
Khổ ghê thật đấy gắng cười hòa
Mỗi đứa con là một đóa hoa
Tiếng khóc, à không, tiếng hát đấy
Ca dao khởi tự những oa oa
Cỏ lan, chi, huệ... ngát hương nồng
Săn sóc từng giây khó lắm không
Lo lắng ngày đêm tròn giấc ngủ
Ạ ời... khúc hát vọng bên sông
Tình Mẹ bao la... biển Thái Bình
Ngày nào áo trắng phất phơ xinh
Từ nay em nhỉ, như gà mẹ
Ấp ủ đàn con vẹn chữ tình
Hoàng Trúc Giang